-
18-11-2011:
“Cõng chữ” lên đỉnh ngàn Pù Mát
Giữa đại ngàn rừng quốc gia Pù Mát, điểm trường tiểu học Môn sơn 3 (xã Môn sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) là một trong những điểm trường xa xôi cách trở và khó khăn nhất tỉnh Nghệ An. Giáo viên muốn vào “cắm bản” cũng phải mất cả ngày đường từ trung tâm xã với đường bộ (trèo đèo, lội suối)cộng với đường thủy (đi xuồng lá tre) để đến lớp.
Có đến đây mới hiểu được những hy sinh thầy cô giáo để gieo con chữ nơi thâm sơn cùng cốc này.
Nguyễn Đăng – Quang Dũng
-
02-06-2011:
Bố mẹ cùng con đi thi
NDĐT - Hôm nay 2-6, hơn một triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT kéo dài trong ba ngày với sáu môn thi (trong đó có ba môn thi trắc nghiệm). Với thời gian kéo dài như vậy, các thí sinh đòi hỏi phải tập trung cao độ và phải biết phân chia sức lực cho các môn thi. Phụ huynh của các em cũng vất vả không kém. Nhiều bậc cha mẹ đã nghỉ làm việc trong những ngày này để đưa con mình đi thi.
Trần Hải - Đăng Khoa
-
18-05-2011:
Kỳ vọng con chữ Tây Nguyên
Những năm gần đây với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, sự nghiệp giáo dục, đào tạo vùng Tây Nguyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tiễn, GD và ĐT nơi đây vẫn còn không ít những khó khăn cần sự nỗ lực vươn lên. Báo Nhân Dân xin giới thiệu một số hình ảnh về GD và ĐT vùng Tây Nguyên. PS ảnh của XUÂN KỲ
-
06-09-2010:
Ngày đầu bé vào lớp Một
NDĐT- Tiếng trống trường rộn rã báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu. Xen giữa các anh, các chị lớp lớn được quay lại trường sau mấy tháng nghỉ hè, là những gương mặt bé bỏng, dễ thương của những bé lần đầu đến trường học chữ. Không còn búp bê, đồ chơi mà sẽ là những con chữ tập viết, tập đọc đồng hành hàng ngày với các bé. Đủ mọi tâm trạng vui - buồn, lo lắng , lạ lẫm, ngơ ngác và cũng không khỏi háo hức của các bé lớp Một ngày đầu đến trường, những chủ nhân của 1000 năm Thăng Long-Hà Nội . Phóng sự ảnh của Thanh Tùng.
-
02-07-2010:
“Sĩ tử” đổ về Hà Nội thi đại học
Hôm nay, ngay 2-7, thí sinh từ các tỉnh phía bắc đổ dồn về Hà Nội để chuẩn bị tham dự đợt 1 kỳ thi tuyển sinh đại học. Các bến xe, ga tàu đều đông nghẹt thí sinh và người nhà đi “hộ tống”. Chúng tôi ghi lại khoảnh khắc thí sinh đến Hà Nội và hoạt động trợ giúp của sinh viên tình nguyện tại Bến xe phía Nam.
Ngọc Trác và Xuân Kỳ
-
16-04-2010:
Học sinh nội trú dân nuôi vùng cao
NDĐT - Mai Sơn là huyện vùng cao của tỉnh Sơn La, có 12 dân tộc cộng cư sinh sống. Do địa hình phức tạp, đường sá đi lại khó khăn cho nên một bộ phận học sinh không thể trở về nhà trong ngày mà phải ở lại trường. Các em phải mang lương thực, thực phẩm, chất đốt... từ nhà đến trường tự tức nấu ăn, sinh hoạt. Chính vì vậy, số học sinh bỏ học của huyện giảm đáng kể, chất lượng giáo dục được nâng lên. Phóng sự ảnh của Xuân Kỳ
-
04-07-2009:
Một số hình ảnh về môn thi đầu tiên
Trận mưa rào kéo dài đến 7h30 sáng nay tại Hà Nội đã khiến các thí sinh phải đội mưa đến điểm thi. Cũng nhờ trận mưa này mà không khí dịu mát, phần nào bớt đi sự căng thẳng của kỳ thi đại học, cao đẳng đợt 1. 10h, cổng trường tiểu học Yên Hòa (một điểm thi của trường ĐH Giao thông Vận tải), đã đông nghẹt phụ huynh ngóng con, em, chen lấn sát cánh cổng sắt khiến người bảo vệ rất vất vả mới giữ được trật tự.
Nhóm thí sinh đầu tiên bước ra cổng với vẻ mặt buồn rười rượi. Đề thi năm nay… Khó !
HỮU LÊ
-
01-07-2009:
Sĩ tử đi thi
Kỳ thi đại học sắp đến, ngày 1-7 tại bến xe Mỹ Đình, Hà
Đông, hàng nghìn thí sinh ở các tỉnh, thành phố đổ về thủ đô Hà Nội chuẩn bị cho
đợt thi đầu tiên diễn ra từ ngày 4 - 5-7. Phóng viên báo Nhân Dân ghi
lại hình ảnh thí sinh khắp nơi về Hà Nội ở bến xe Hà Đông và bến xe Mỹ
Đình.
MAI QUÝ TÙNG
-
07-04-2009:
Sự học ở Phình Giàng
Xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên là địa bàn sinh sống của người dân tộc Mông và Khơ Mú. Đây còn là nơi được biết đến với hệ thống giao thông cách trở, chưa có điện nước, và đời sống người dân vô cùng khó khăn. Vượt hơn 90km từ trung tâm thành phố Điện Biên Phủ để đến Phình Giàng, tôi mới thấy hết được những nỗ lực dạy và học của thầy trò ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn. (Phóng sự ảnh của Đặng Thanh Hà).
-
30-03-2009:
Nhạn Môn: Nhọc nhằn con chữ non cao
Nhạn Môn là xã vùng cao của huyện Pắc Nặm, Bắc Cạn. Cư dân trong xã chủ yếu là người dân tộc Mông, Tày, Nùng… sinh sống thưa thớt trên các ngọn núi nên việc gieo mầm chữ nơi đây vẫn còn không ít nhọc nhằn.
Phóng sự ảnh của: Xuân Kỳ
|