-
01-04-2012:
Hành động nhỏ, biến đổi lớn
NDĐT- Từ 20h30 đến 21h30 ngày 31-3-2012, người dân Việt Nam cùng với 1 tỉ người dân trên toàn thế giới tắt những thiết bị chiếu sáng không cần thiết để tham gia Giờ Trái đất 2012. Thông điệp bao quát toàn bộ chiến dịch năm nay là "Tôi và bạn hãy cùng hành động", với mong muốn kêu gọi từng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hưởng ứng từ những hành động nhỏ nhằm đem lại biến đổi lớn.
TRẦN HẢI - DUY LINH
-
31-03-2012:
Tuổi trẻ Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới
NDĐT- Sau hơn một năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt các xã vùng sâu, vùng xa, khó khăn của tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều thay đổi trong đó có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên thanh niên. Sức trẻ trong các phong trào lập thân, lập nghiệp, hoạt động xã hội đã in dấu ấn trong mọi mặt đời sống, trong mỗi hành động, việc làm.
TRẦN HẢI
-
07-02-2012:
Mộc Châu - ngày nắng
NDĐT- Trong một ngày bỗng dưng có nắng, Mộc Châu như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông. Trời xanh ngắt một màu. Các loài hoa đua nhau khoe sắc. Rất nhiều bạn trẻ không ngại đường xa xôi để đến Mộc Châu ngắm cảnh cũng như lưu lại những khoảnh khắc đẹp.
HẠNH NGUYÊN
-
29-01-2012:
Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn 2012
NDĐT- Sáng 29-1 (mồng 7 Tết Nhâm Thìn), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), lễ hội Tịch điền truyền thống đã diễn ra sôi nổi, ấm áp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về dự và mở đường cày đầu tiên. Theo lịch sử, hơn 1000 năm trước, vua Lê Đại Hành đã về đây phát động phong trào khuyến nông và trực tiếp xuống ruộng cày ở xã Đọi Sơn, nhắc nhở nhân dân phải đặc biệt coi trọng nghề nông nghiệp; đồng thời cầu chúc cho mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa.
PHONG ANH
-
23-01-2012:
Mùng 1 yên bình
NDĐT- Hà Nội sáng mùng 1 Tết, những con đường thường ngày đông nghịt giờ vắng vẻ, quang đãng. Không khí Xuân nhẹ nhàng lan khắp phố. Sự sôi động, hối hả vốn có nhường chỗ cho không gian trầm lặng, thanh bình...
Thủ đô như khoác một tấm áo mới chào Xuân
NGUYỄN VIỆT CƯỜNG
-
21-01-2012:
Người Dao trốn rét ăn Tết cũ
Bản Khuổi Tẳng, thuần là người Dao, nằm trên đỉnh Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) quanh năm chìm trong mây mù. Những ngày rét cuối năm, khi nhiệt độ ban đêm xuống tới 1-2 độ C, người Dao tạm dừng mọi hoạt động bên ngoài, gia súc, vật nuôi cũng theo họ ẩn hết trong những căn nhà đất trình tường trốn giá lạnh. Trong không gian om om tối và nồng múi khói đó, người Dao ăn Tết cũ. Cả bản góp ngô, rượu, gà về nhà trưởng bản, cúng tổ tiên, ông bà xong mới về nhà mình ăn Tết mừng một năm vụ mùa bội thu, thóc lúa đầy bồ.
HỮU LÊ
-
20-01-2012:
Phiên chợ Tết duy nhất giữa lòng Hà Nội
NDĐT - Có một phiên chợ chỉ họp duy nhất một lần trong năm, ở ngay Hà Nội, với tương đối đầy đủ những gì thường thấy ở một phiên chợ quê. Đó là phiên chợ của làng Mọc Quan Nhân, thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Không có đào, không có quất, nhưng phiên chợ này vẫn mang màu sắc Tết vô cùng đặc trưng.
TUYẾT LOAN
-
18-01-2012:
Bánh chưng của lòng nhân ái
NDĐT - Những cặp bánh chưng ngày Tết của tăng ni phật tử chùa Đình Quán (xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) dịp xuân này sẽ lại mang đến chút lộc xuân đầy ấm áp để những cảnh đời khổ hạnh vơi bớt khốn khó. Sư thầy Thích Tịnh Quán cùng chúng ni phật tử mong muốn sẽ gửi đến người nghèo, người bệnh... một vườn hoa xuân của lòng nhân ái qua những cặp bánh chưng xanh. Món quà tuy không lớn, song đó là tình cảm sẻ chia của mỗi tấm lòng, của nơi cửa thiền để niềm vui xuân hé nở trên cảnh đời nghèo khó mỗi dịp xuân sang.
HỮU LÊ
-
08-01-2012:
“Chủ nhật đỏ 2012” - Ngày hội hiến máu nhân đạo
NDĐT- Ngày 8-1, tại Cung triển lãm quy hoạch quốc gia Hà Nội, hơn 1.000 bạn trẻ là đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh đã tham dự ngày hội hiến máu nhân đạo do Viện Huyết học và truyền máu TƯ, Thành đoàn Hà Nội, báo Tiền phong và Công ty Viễn thông Viettel phối hợp tổ chức. Với thông điệp: Ngày “Chủ nhật đỏ” năm 2012 - “Sinh mệnh của bạn và tôi”, chương trình nhằm chia sẻ những giọt máu, đem niềm tin và hy vọng sống cho mọi người.
NGUYỄN ĐĂNG
-
03-01-2012:
Nhật Tân vào vụ
NDĐT - Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là bước sang năm mới, Nhật Tân đang cố gắng hết mình làm sao để đào thêm nhiều nụ, cánh thật dày, bông thật to, nở đúng hẹn, quất sai quả, thêm lộc, thêm hoa… Khoảng 50% đào, quất tại hầu hết các vườn đã được đặt mua. Với thời tiết thuận lợi năm nay, đào, quất Nhật Tân hứa hẹn một mùa bội thu.
Phóng sự ảnh: DƯƠNG LINH
|