Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 

07-02-2012:

Mộc Châu - ngày nắng

NDĐT- Trong một ngày bỗng dưng có nắng, Mộc Châu như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông. Trời xanh ngắt một màu. Các loài hoa đua nhau khoe sắc. Rất nhiều bạn trẻ không ngại đường xa xôi để đến Mộc Châu ngắm cảnh cũng như lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

HẠNH NGUYÊN

Loading image. Please wait
Những cánh đồng hoa cải trắng chạy dài bất tận.
Hoa mận đang thời nở hoa.
Những cây mận “duyên dáng” giữa đồi chè.
Hoa mận nở trắng xóa một vùng.
Rất nhiều đôi lứa và các bạn trẻ đến Mộc Châu lưu lại những khoảnh khắc đẹp.
Chị chở em đi chơi.
Bò sữa Mộc Châu.
Hoa và quả đào xen lẫn.
Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
Những cánh đồng hoa cải trắng chạy dài bất tận.

Tin bài liên quan

Các phóng sự ảnh khác