| Thứ năm, ngày 17 tháng 5 năm 2012 |
|
"Bà đỡ" của công nhân Cập nhật lúc
01:11, Thứ năm, 23/02/2012 (GMT+7)
Ở Công ty Cổ phần Giấy Vĩnh Huê (quận Thủ Ðức, TP Hồ Chí Minh), chị Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch Công đoàn Công ty được mọi người biết đến bởi sự năng nổ, tháo vát trong công việc và sống có trách nhiệm với mọi người. Với những cống hiến sau hơn 20 năm gắn bó với đơn vị, chị xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo, học tập.
Ði lên từ gian khó "Tìm gặp chị Lan, nếu không gặp chị ở xưởng thì có thể lên Phòng Xuất nhập khẩu hoặc vào Phòng Công đoàn..." - anh bảo vệ mách nước như thế khi chúng tôi hẹn gặp chị để phỏng vấn. Quả thật, nhìn vào lịch làm việc của chị, nhiều người sẽ đặt câu hỏi chị hoàn thành nó như thế nào? Ðảm nhiệm nhiều chức vụ trong công ty cho nên sáng nào cũng thế, vừa đến công ty, chị đi một vòng để kiểm tra, sắp xếp công việc cho anh em ở các bộ phận liên quan. Chị vào làm việc tại công ty từ những ngày đầu mới thành lập. 22 năm gắn bó, chị có biết bao kỷ niệm đáng nhớ. Chị cho biết, năm 1990 khi vừa vào công ty, chị đã tiên phong lên vùng đất Bù Ðăng (tỉnh Bình Phước) để quản lý và tổ chức sản xuất đũa từ cây lồ ô. Bù Ðăng ngày đó còn hoang sơ, rừng rậm âm u. Những ngày đầu, thân gái đôi mươi như chị đã nếm đủ mọi sự khó khăn của cuộc sống. Sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề, nhiều đêm đầu, chị khóc vì nhớ nhà. Chị nhớ lại: "Ngày thì tham gia sản xuất, đêm về lại tất bật lo bữa cơm cho anh em. Cực nhưng rất vui. Nghĩ lại vẫn không hiểu nổi mình trong hoàn cảnh như thế, anh, chị em vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần đưa công ty phát triển cho đến ngày nay". Ba năm gắn bó với rừng, chị tiếp tục xung phong đến các địa phương khác để ổn định nguồn nguyên liệu sản xuất cho công ty. Sau hơn bốn năm, chị trở lại công ty để đảm nhiệm công việc trong một vai trò mới: Phó Quản đốc xưởng chế biến giấy xốp xuất khẩu, Quản đốc xưởng Nòng ống - Xưởng bao bì các-tông đồng thời đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công đoàn của công ty. Dù nhiệm vụ mới, nhưng bằng nỗ lực và sự ủng hộ của mọi người, chị đã thực hiện nhiệm vụ được giao với trách nhiệm cao nhất. Một người đàn ông trở thành người thợ là chuyện bình thường nhưng với chị Lan, tay cầm cờ-lê, bù-lon ốc, vít tham gia sửa chữa, cải tiến máy móc khiến nhiều người trong công ty thán phục. Ðiển hình nhất là sự thành công trong việc nâng cấp, cải tạo thiết bị máy xeo giấy các-tông. Thành công này không những nâng cao sản lượng sản phẩm mà còn tiết kiệm cho công ty 10 tỷ đồng. Hiện, công suất của máy có thể nâng định lượng giấy từ 160g/m2 lên 430 g/m2. Máy sau khi nâng cấp đã sản xuất được đa dạng các loại giấy với sản lượng tăng lên gấp hai lần. Tiếp đó, chị cũng đã cùng với Ban quản đốc xưởng - bộ phận cơ khí chuyển đổi quy trình, cải tạo thành công thiết bị nghiền bột giấy giúp anh em công nhân không phải khuân vác nặng nhọc trong quá trình sản xuất như trước đây. Ðiểm tựa của công nhân Không chỉ xuất sắc trong sản xuất, chị còn là Chủ tịch Công đoàn công ty được nhiều người xem như "bà đỡ" trong cuộc sống cũng như trong công việc hằng ngày. Ðến Vĩnh Huê, mọi người chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi tại đây có một cửa hàng bán các mặt hàng thiết yếu rất hợp với túi tiền của công nhân. Công trình này mang tên "Cửa hàng thành niên" gắn liền với sáng kiến của chị Lan từ năm 2007 đến nay. Chị Lan tâm sự: "Trong khó khăn chung của cuộc sống, đời sống của các công nhân càng khó khăn gấp bội cho nên tôi cùng với công đoàn, Ðoàn Thanh niên đề xuất lãnh đạo công ty tổ chức một cửa hàng để phục vụ mọi người". Nhiều công nhân hồ hởi cho biết: cửa hàng là nơi "cứu cánh" của họ trong nhiều năm qua. Ở công ty, chị cũng nổi tiếng là người "mát tay" khi tận tình hướng dẫn cho các công nhân, nhất là những người mới vào làm việc. Chị tâm niệm rằng: Ngày trước, mình cũng từng ở trong hoàn cảnh đó cho nên giúp đỡ người khác sẽ đem lại cho tôi thêm một niềm vui. Hòa nhã với mọi người nhưng chị lại rất nghiêm khắc với bản thân. Chị cho biết: Trong tất cả các hoạt động bản thân đều phải gương mẫu thì việc tuyên truyền mới đem lại hiệu quả. Trên bàn làm việc của chị lúc nào cũng có sẵn sáu chương trình hành động trong Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do công ty phát động. Hằng tháng, chị đều tự mình đánh giá kiểm điểm để đề ra hướng phấn đấu, thực hiện tốt hơn. "Bản thân tôi cũng luôn lấy Bác Hồ làm gương để noi theo, học tập. Học những đức tính của Bác để mình sống và làm việc tốt hơn cho công ty và xã hội". - Chị Lan tâm niệm. Ðể cuộc vận động đi vào chiều sâu, chị đã tổ chức tuyên truyền vận động trên loa phát thanh vào lúc 11 đến 12 giờ hằng ngày các chuyên đề liên quan đến cuộc vận động để mọi người cùng nghe. Chị kể một thí dụ: "Chị Xuân trong tổ tạp vụ của công ty đã có ý thức phân loại rác thải trong quá trình thu dọn để chuyển giấy phế về xưởng tái chế lại. Khi được hỏi, chị Xuân cho biết, nhờ nghe chương trình phát thanh trong chuyên đề tiết kiệm của công ty". Từ đó, hiệu quả của chương trình càng được nhân rộng thêm đến cho mọi người. Tiếp xúc với chị, chúng tôi có cảm giác dù trong vai trò gì chị vẫn hăng say với công việc, tận tụy với mọi người như những phẩm chất vốn có mà chị tích lũy được trong nhiều năm qua. Xuất phát điểm chỉ là một công nhân bình thường, làm trái nghề nhưng với nghị lực vượt khó, tinh thần học hỏi chị đã góp phần không nhỏ trong sự hình thành và phát triển của công ty cho đến hôm nay. Giám đốc Công ty cổ phần Giấy Vĩnh Huê Nguyễn Hoa nhận xét: Trong mọi hoạt động của công đoàn lẫn sản xuất, chị Lan đều là tấm gương để các cán bộ, công nhân trong công ty noi gương, học hỏi. Ði lên từ những khó khăn cho nên chị luôn hiểu và chia sẻ những khó khăn của công nhân trong công ty thông qua các hoạt động công đoàn. Chị vui với niềm vui của họ, chị sốt sắng, suy tư khi chẳng may một ai đó ốm đau, hoạn nạn. Bao năm qua, chị xứng đáng và tâm huyết trong vai trò là chiếc cầu nối của công nhân với ban lãnh đạo công ty. Trong dáng vẻ tất bật, hiền từ của mình, qua các câu chuyện cùng các công nhân, chị hiểu được khó khăn của từng người để rồi trong các cuộc họp công đoàn, chị lại đưa vấn đề ra để mọi người cùng tìm cách tháo gỡ. Là người ham công tiếc việc, khi tối về, chị lại tiếp tục các công việc ban ngày còn dở dang. Chị chia sẻ: "Mình gắng thêm một việc nhưng sẽ đem lại niềm vui cho rất nhiều người đấy anh ạ". Ðức tính đó đã ăn sâu vào chị, mỗi công việc, hành động chị làm đều hướng đến một mục đích chung vì tập thể, vì sự phát triển của công ty. Cuối năm 2010, trong đợt tổng kết Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức, chị là một trong những cá nhân điển hình được tuyên dương; chị cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về những việc làm gương mẫu trong cuộc vận động này.
Bài và ảnh: TRẦN QUANG QUÝ
|