|
|
-
21:51 | 26/04/2012
Nhà tái định cư ở Hà Nội luôn là vấn đề gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trên địa bàn thành phố.
-
21:27 | 19/04/2012
Dưới gốc bàng già đầu ngõ, có ông già bán sách cũ. Sách chồng chất, chật ních trong căn nhà chật chội, bày la liệt cả ra vỉa hè. Sách cũ, sờn mép, long gáy, rách bìa và ố vàng mầu thời gian.
-
21:27 | 19/04/2012
Dù chưa phải là giải pháp hữu hiệu, nhưng chủ trương xây dựng các cầu vượt tại những ngã tư đã phần nào góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ trên địa bàn Hà Nội. Rõ ràng, những cầu vượt tại Ngã Tư Vọng, Ngã Tư Sở hay Mai Dịch, sau khi được đưa vào sử dụng, tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút này đã được cải thiện đáng kể.
-
21:26 | 19/04/2012
Hiếm có vùng đất nào lại có những làng họa sĩ, làng thơ như xứ Ðoài, vùng đất của núi Tản, sông Ðà. Tình yêu nghệ thuật bắt nguồn từ bề dày truyền thống văn hóa của vùng đất này. Ngay cả khi kinh tế - xã hội có nhiều biến động, văn hóa xứ Ðoài vẫn bền bỉ một bản sắc riêng. Ðóng góp một phần không nhỏ vào gìn giữ truyền thống văn hóa đó là Câu lạc bộ Văn nghệ sĩ xứ Ðoài...
-
21:39 | 16/04/2012
Chuyện nước sinh hoạt cho người dân các huyện ngoại thành Thủ đô luôn là vấn đề bức xúc, nhất là khi mùa hè đang đến gần. Nếu như trước đây, người dân có thể tự khoan giếng lấy nước, thì nay, nguồn nước ngầm bị cạn kiệt, chất lượng nước bị ô nhiễm, cho nên nước giếng trở nên khan hiếm.
-
21:39 | 12/04/2012
Ngày 6-4 (tức ngày 16 tháng 3 Âm lịch), nhân dân phường Phương Liên (quận Đống Đa) tổ chức lễ hội đền Kim Liên, nhằm tưởng nhớ công đức của Thần Cao Sơn Đại Vương đối với đất nước. Ảnh: ANH TUẤN
-
21:39 | 12/04/2012
Cảnh quan của nhiều ngôi chùa cổ kính ở Hà Nội thời gian gần đây trông hiện đại như... công viên. Có nơi, những con sư tử đá hung dữ chễm chệ án ngữ khuôn viên chùa. Trên tòa tam bảo, không hiếm những chùm đèn kiểu phương Tây dùng trang trí... Phần nhiều những đồ vật này là do nhân dân cung tiến. Tuy nhiên, việc cung tiến tùy tiện đang làm biến dạng nhiều di tích.
-
21:15 | 09/04/2012
Sống trong chung cư Keangnam, nơi được mệnh danh là chung cư cao cấp nhất Hà Nội, nhưng giữa người dân và đơn vị quản lý tòa nhà có mâu thuẫn kéo dài chung quanh mức phí và chất lượng dịch vụ, khiến cuộc sống, sinh hoạt của các hộ dân luôn gặp khó khăn.
-
21:12 | 02/04/2012
Dự án cải tạo, xây dựng khu tập thể Nguyễn Công Trứ (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng) do Công ty Ðầu tư và Phát triển nhà số 7 (Tổng công ty Ðầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội) làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2002. Ðiều đáng buồn là dự án được mệnh danh là có quy mô lớn nhất trong lĩnh vực này lại là dự án có tiến độ chậm trễ nhất ở Thủ đô hiện nay.
-
21:50 | 26/03/2012
Sở Công thương Hà Nội vừa báo cáo với UBND thành phố về thực trạng xây dựng và hoạt động của một số các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn. Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) rộng 1,36 ha, các hộ dân đã thuê gần hết 26 gian mổ; công suất khoảng 600 con gia súc/ngày.
-
21:15 | 22/03/2012
Ðền Và nằm trên địa bàn phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, thờ Tản Viên Sơn Thánh, vị thánh đứng đầu trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Ðền Và là di sản văn hóa quý báu. Kiến trúc đền mang dấu ấn của thời Lê, quy mô khá đồ sộ, với nghi môn, gác chuông, các nhà tả mạc, hữu mạc...
-
21:14 | 22/03/2012
Mùa xuân ở đâu ấm áp, ánh nắng chan hòa. Mặc. Xuân ở Hà Nội trộn lẫn trong mùa đông. Miên man những đợt gió bắc về. Những cơn gió khô không khốc khiến vài ngày nắng hiếm hoi cũng thành quá hanh hao. Rồi gió bắc gặp gió đông nam, mưa phùn mải miết. Bụi mưa rả rích qua ngày khiến đất trời mịt mù sương khói. Cái lạnh theo mưa cứ thấm đẫm, tưởng như đông vẫn đâu đây. Xé từng tờ lịch, người ta mới lờ mờ nhận ra mùa xuân.
-
21:05 | 22/03/2012
Giữa những cơn mưa phùn ẩm ướt, Hà Nội bước vào mùa hoa sưa. Rực rỡ, tinh khôi mà ngắn ngủi, vội vàng, hoa sưa luôn khiến nhiều người yêu thích và ngóng đợi những mùa sưa tiếp theo.
-
22:05 | 15/03/2012
Dây dưa, nấn ná tiết trời lúc giao mùa, không giống như khi bóc một tờ lịch mới, hay lật giở một trang sách. Gió lạnh vẫn còn dùng dằng, vương vấn.
-
20:59 | 12/03/2012
Nhiều năm qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị xã Sơn Tây có nhiều bất cập, trong đó nổi bật là các sai phạm tại xã Cổ Ðông. Năm 2008, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tây (trước đây) đã xét xử và tuyên án phạt tù sáu bị cáo nguyên là cán bộ UBND xã Cổ Ðông, vì sai phạm trong việc xác nhận quyền sử dụng đất, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.
-
22:26 | 20/02/2012
Ngày lễ tình nhân Valentine mới du nhập vào nước ta vài năm gần đây, nhưng đã nhanh chóng được mọi người, nhất là giới trẻ đón nhận. Ngày Valentine năm nay, ngoài việc thể hiện tình cảm đặc biệt cho người yêu, nhiều bạn trẻ dành sự quan tâm, chăm sóc cho những người thân trong gia đình.
-
22:09 | 16/02/2012
Trong những ngày gần đây, trên địa bàn Thủ đô liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông, do ô-tô mất lái gây ra. Vào khoảng 10 giờ sáng 14-2, tại trước cửa số nhà 35 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt (quận Ðống Ða), chiếc ô-tô mang biển kiểm soát 29A - 350.16 trong lúc lùi xe từ quán cà-phê số 54, do thiếu quan sát, đã lùi thẳng vào quán phở phía đối diện, đâm phải một phụ nữ.
-
Quy hoạch - đầu tư
21:45 | 09/02/2012
Những năm gần đây, các dự án cải tạo và phát triển đô thị ngày một nhiều hơn với quy mô lớn hơn. Nhưng cùng với đó là nỗi lo quá tải về dân số, ùn tắc giao thông... dẫn đến đô thị phát triển không bền vững.
-
21:43 | 09/02/2012
Những ngày gần đây, dưới những tấm biển tên đường phố ở Thủ đô có thêm dòng chữ chú giải, nêu những nét chính về tiểu sử, công trạng của những vị danh nhân, anh hùng dân tộc được đặt cho đường, phố đó. Ðây là một cách làm hay, nhằm khơi gợi, tuyên truyền về truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc cho người dân Thủ đô, nhất là cho thế hệ trẻ...
-
21:41 | 09/02/2012
Cứ vào ngày 13 tháng Giêng (âm lịch) hằng năm, người dân xã La Phù, huyện Hoài Ðức lại tổ chức lễ hội rước lợn truyền thống. Theo thần phả đình làng La Phù, vị thành hoàng làng là Tĩnh Quốc Tam Lang vốn là một vị tướng sống dưới thời Hùng Duệ Vương thứ 6. Ngài từng đóng doanh trại và luyện quân ở vùng đất thuộc xã La Phù ngày nay. Khi đất nước bị xâm lược, ngài đem quân đi chống giặc. Trước khi quân tướng lên đường, dân làng thổi xôi, mổ lợn để khao quân.
|