Cập nhật 04:01 ngày 07-09-2010 GMT+7
LTS: Nhân dịp đón năm mới Kỷ Sửu, đồng chí Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã có cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Báo Nhân Dân. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn.

Mặc dù nền kinh tế thế giới đang suy giảm do chịu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng tình hình kinh tế-xã hội nước ta đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều nhà đầu tư quốc tế vẫn đánh giá cao tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam và khẳng định tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư dài hạn ở Việt Nam với niềm tin sẽ gặt hái được những lợi ích kinh tế lớn trong tương lai.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dịp cuối năm có rất nhiều công việc nhưng trông vẫn có vẻ thư thái. Trong căn phòng làm việc giản dị lát gỗ mầu nâu sậm có ô cửa sổ nhìn ra sân phía sau rộng thoáng; với tác phong cởi mở, khiêm nhường và  nụ cười đôn hậu, Chủ tịch tỏ ý rất vui trong câu chuyện cuối năm.

KỶ SỬU 1949 là năm cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp bắt đầu chuyển sang một giai đoạn mới: tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công! Các chiến trường đều sôi sục, cả ở vùng tự do lẫn vùng tạm bị địch chiếm.

Ðã mấy chục năm (từ năm 1942 đến năm 1969), cứ mỗi độ xuân về, Tết đến, trong giờ phút giao hòa thiêng liêng giữa trời đất, chúng ta lại háo hức, vui sướng được nghe thơ chúc Tết của Bác Hồ. Nhà thơ Tố Hữu đã viết: "Bác Hồ gọi, ấy là mùa xuân đến...".

Cách Hạ Long gần 180km về phía đông bắc, thành phố Móng Cái có diện tích tự nhiên 520 km2, trong đó 85% là đất liền, 15% là hải đảo. Móng Cái có hơn 70km đường biên giới quốc gia, và có năm dân tộc cùng chung sống là Kinh, Dao, Tày, Hoa, Sán Dìu. Từ khi thành lập thành phố, Móng Cái đứng trước nhiều vận hội mới.

Năm nay, chúng ta kỷ niệm lần thứ 55 Ngày Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết và Hội nghị quân sự Trung Giã thành công, đã mở đường cho chúng ta về giải phóng hoàn toàn Thủ đô Hà Nội, giải phóng miền bắc. Ðồng chí HỒNG HÀ, phụ trách công tác tuyên truyền, báo chí của Ðoàn đại biểu Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Hội nghị quân sự Trung Giã nhớ lại và suy ngẫm.

Ðã qua năm 2008 - Mậu Tý đầy biến động về kinh tế và đời sống. Nghe nói một số chuyên gia và các nhà quản lý đã thấy dấu hiệu đó từ cuối năm trước. Nhưng người dân chỉ nhận thấy rõ từ những ngày đầu năm khi lạm phát tăng cao, nhập siêu lớn, thị trường chứng khoán tụt dài, thị trường nhà đất ảm đạm.

Tên ông là Rơ Mah Brao, người dân tộc Gia Rai, năm nay 50 tuổi. Ông đã từng nằm vạ trước xe ủi Công ty 715 (Binh đoàn 15), rồi xui dân làng Boong vây bộ đội, không cho cày đất đỏ ba-dan trồng cao-su. Ông là một nông dân phát rẫy trồng mì (sắn), đói nghèo nhất làng, lam lũ quanh năm không đủ gạo mì cho chín miệng ăn. Vậy mà bây giờ, Rơ Mah Brao đã là cán bộ nông trường bộ đội, và là chủ trang trại 20 ha cao-su, cà-phê, điều, có cửa hàng tạp hóa, có ô-tô 12 chỗ ngồi, có máy công nông, máy bơm nước...

TỪ thành phố Cà Mau, con đường trải nhựa phẳng lỳ vươn dài về huyện U Minh, phía Ðất Mũi, đưa chúng tôi trở lại khu vực xây dựng cụm khí - điện - đạm Cà Mau. So với vài ba năm trước, điều cảm nhận của chúng tôi lần này là bộ mặt đô thị mới ở Cà Mau đã có nhiều thay đổi. Trên trục đường qua khu dự án đang xây của Ban quản lý Khí - điện - đạm Cà Mau, nhiều căn biệt thự mới đang mọc lên. Anh Nguyễn Quốc Ðịnh, lái xe của Công ty Dịch vụ vận tải 27-7 cho biết: "Nhờ sự đầu tư của ngành dầu khí, đời sống kinh tế - xã hội ở Cà Mau đang thay đổi từng ngày".

CÁCH chúng ta đến nửa vòng trái đất, xa xôi, mà sự quý mến, hâm mộ Việt Nam của những người bạn - lãnh đạo và nhân dân ở một đất nước Tây bán cầu, đem lại nhiều cảm xúc, ngạc nhiên và hiếm có. Chuyến thăm chính thức nước CH Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta, vào tháng 11-2008, là một chuyến đi đầy ấn tượng và những kỷ niệm đáng nhớ về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, về tình anh em và sự đồng cảm mạnh mẽ của hai dân tộc...

Mùa Xuân Tân Mão 1951, chúng tôi mang từ cánh rừng xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang về Tòa soạn báo Cứu Quốc ở cánh rừng xã Roòng Khoa, huyện Ðịnh Hóa, tỉnh Thái Nguyên, một hiện vật quý giá. Ðấy là một trang viết của Bác Hồ gửi đăng báo Cứu Quốc. Bút tích đó của Người được tòa soạn cho khắc gỗ in trên đầu trang nhất báo Cứu Quốc số đặc biệt:

Xã luận
Thế nước đang lên, bỗng gặp thời kỳ khủng hoảng. Trước là khủng hoảng tài chính - tiền tệ khởi phát từ Mỹ. Rồi trở thành khủng hoảng kinh tế lan ra toàn cầu. Trong nước, lạm phát tăng cao. Vừa giảm bớt bởi quyết liệt thực hiện tám nhóm giải pháp kiềm chế, thì suy giảm kinh tế, từ nguy cơ trở thành hiện thực. Ðã khó, lại càng thêm khó.

Lời tòa soạn: Cách đây đúng 90 năm, bắt đầu tình bạn giữa Nguyễn Ái Quốc và Giắc Ðuy-clô ở Paris. Cả hai cùng hoạt động trong Ðảng Xã hội Pháp, rồi trong Ðảng Cộng sản Pháp, cùng phối hợp chống chủ nghĩa thực dân ở Việt Nam. Ðồng chí Hồng Hà được nghe trực tiếp G.Ðuy-clô kể lại một số câu chuyện về tình bạn đó.

Năm 2008, bên cạnh các hoạt động thường xuyên, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh cùng Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo và tổ chức kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng; chỉ đạo giải quyết một số vấn đề cuộc sống đặt ra thông qua ba kết luận quan trọng của Ðảng về kinh tế-xã hội... Ðược tham gia các chuyến công tác địa phương của Tổng Bí thư Ðảng ta, chúng tôi có cảm nhận: Không ít vấn đề từ thực tiễn cuộc sống và nội dung trao đổi với cán bộ cơ sở và nhân dân là một trong những nguồn tư liệu phong phú góp phần hình thành các quyết sách của Ðảng và Nhà nước ta...
< Quay lại ^ Về đầu trang