NDĐT - Sáng nay tại Quảng trường thành phố, chính quyền, nhân dân tỉnh Đác Lắc đã kỹ niệm 35 năm giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột (10- 3- 1975- 10- 3- 2010.
Hằng năm, vào ngày 12 và 13 tháng Giêng (âm lịch), người dân ở các xã thuộc huyện Tiên Du, Bắc Ninh lại tổ chức hội Lim.
Từ sáng sớm ngày 13 - ngày chính hội, đội rước hai thôn Đình Cả và Lộ Bao, xã Nội Duệ đã tề chỉnh, cùng hàng nghìn người dân trong xã và vùng lân cận trang trọng rước cờ, lọng, kiệu lên núi Hồng Vân làm lễ tế cầu phúc, cầu can. Nơi đây tổ chức hội với nhiều trò chơi dân gian, thu hút hàng chục vạn người tham dự.
NDĐT - Ngày 7 Tết Canh Dần, tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam diễn ra Lễ hội Tịch điền lần thứ 2. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã tham dự lễ hội.
NDĐT - Từ những cuộc buộc song song vây thú rừng, hay kéo thuyền xuôi ngược trên sông đến những cuộc tập trận kéo thuyền chiến bên sông Cà Lồ chống lại quân xâm lược thời xưa của cha ông, trò chơi dân gian kéo song ở Hương Canh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) được tổ chức mỗi độ xuân về để tôn vinh truyền thống chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta. Số người kéo song không có quy định nhất thiết phải là bao nhiêu, miễn hai bên bằng nhau, thường thì mỗi đội từ 23 - 25, 27 - 29 hoặc có thể đến 31 đấu thủ.
Thành thông lệ hàng năm, cứ khoảng 20 tháng Chạp âm lịch, con phố nhỏ Văn Miếu trở thành nơi hội tụ của các ông đồ, cả già lẫn trẻ .Nơi đây trở thành 1 điểm hẹn văn hóa của người dân thủ đô mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người đến đây để xin chữ về lấy may đầu năm.
NDĐT- Trận bão, lũ lịch sử đầu tháng 11-2009 đã cướp đi sinh mạng 80 người
(xóm Trường Đồng Xuân, Phú Yên có 18 người), 1764 ngôi nhà bị sập hoàn toàn (xóm
Trường có 42/43 ngôi nhà sập), mức thiệt hại trên 3000 tỷ đồng; nhiều vùng nông
thôn, thị trấn ở Phú Yên bị lũ quét tàn phá nặng nề, tưởng chừng không thể gượng
dậy. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, sẻ chia của đồng bào và nỗ lực khắc phục của
người dân, cuộc sống mới ở xóm Trường-Đồng Xuân-Phú Yên đã hồi sinh. Mùa xuân
đang về trên mảnh đất còn nghèo khó. Mới đây, 20 ngôi nhà bạt được dựng lên ở
khu tái định cư mới để các hộ dân xóm Trường có chỗ đón cái Tết cổ truyền.
Chỉ còn hơn chục ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Canh Dần ,tại các nhà vườn ở làng quất Tứ Liên và làng đào Nhật Tân (Hà Nội) những cánh hoa đào thắm đỏ,những cây quất vàng lá xanh mơn mởn nhu báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Ngay từ bây giờ, người dân Hà Nội đã bắt đầu đi sắm hoa Tết.
Đã thành thông lệ, hằng năm các chiến sỹ biên phòng tuyến biên giới Việt
-Lào của tỉnh Quảng Nam thường tổ chức vui xuân đón tết sớm hơn cùng bà con các
dân tộc. Đồn Biên phòng Gari, huyện Tây Giang - một trong những đơn vị “Đệ tam
khổ” (đóng quân nơi xa nhất; đường đi gian nan nhất; địa bàn công tác thuộc diện
khó khăn nhất - tết này vui hơn vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009. Ngày
26/01/2010 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo huyện Tây Giang, nhân dân
hai xã Ch’ Ơm và Gari cùng đại diện người dân cụm bản Kan Trúp (huyện Kà Lừm, Sê
Kông, Lào) sang vui đón tết sớm
Chợ Dào San ở xã Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, là tâm điểm của tám xã vùng cánh cung biên giới phía Bắc huyện Phong Thổ. Không chỉ là nơi người dân trong huyện mua bán, trao đổi hàng hóa, sản vật, chợ còn là nơi giao lưu văn hoá của đồng bào các dân tộc vùng cao vùng cao Tây Bắc: Mông; Dao; Hà Nhì...
Nỗi ám ảnh có tên “vạn đò” của người dân thành phố Huế nói chung, dân vạn đò trên sông Đông Ba nói riêng đã chính thức khép lại cách đây gần một tháng. Gần 200 hộ “lên bờ” được chuyển đến khu tái định cư xã Hương Sơ, phía nam thành phố. Một cuộc sống mới đã bắt đầu, để làm quen với những thói quen sinh hoạt trên mặt đất, và để thích nghi với những nỗi lo mới. Phóng sự ảnh của Dương Quang Tiến
Viện dưỡng lão chùa Diệu Viên, Thuỷ Phương, Hương Thuỷ, TT- Huế thành lập
cách đây hơn 10 năm. Đa số các cụ được đưa đến đây đều không có thân nhân, và
được chăm sóc miễn phí. Hàng ngày, các cụ vẫn làm vườn, chơi đùa với nhau như…
trẻ con, song ở những góc khuất của tâm hồn các cụ vẫn
thấy trống trải bởi thiếu vắng tình cảm con cháu, gia đình. Phóng
sự ảnh của Dương Quang Tiến.
Nhằm chuẩn bị cho việc tích nước và phát điện tổ máy số 1 nhà máy thuỷ
điện Sơn La vào tháng 12- 2010, công tác di dân tái định cư đang được gấp rút
tiến hành, bảo đảm cho những hộ dân ổn định cuộc sống.
Tỉnh Sơn La đã triển khai chiến dịch 55 ngày đêm nước rút cho việc di dân,
với việc vận động, huy động các lực lượng quân đội, công an giúp đỡ các hộ dân
dỡ nhà, di chuyển đồ đạc đến nơi ở mới an toàn. Khu tái định cư Phiêng Lênh sẽ
là thị trấn mới của huyện Quỳnh Nhai.
Đồng bào dân tộc Mông thường đón Tết từ ngày 30-11 đến khoảng 5- 12 âm lịch
(ÂL). Việc đón Tết khá đơn giản, từ việc “cúng lễ” đến mâm cỗ ngày Tết.
Món ăn truyền thống trong ngày Tết của người Mông là bánh dầy, những gia đình
khá giả thường mổ lợn ăn Tết. Lễ cúng giao thừa vào đêm 30- 11 ÂL và bữa cơm tất
niên rất được coi trọng.
Người Mông có thể vui Tết hết tháng 12 ÂL với
nhiều những hoạt động đặc trưng như: Ném pao, đánh cầu lông gà, ném còn, múa
hát... Mọi hoạt động nương rẫy đều tạm nghỉ. Các hoạt động vui chơi ca hát, những
lời chúc mừng năm mới hoà cùng những chén rượu ngô say lử là bản sắc rất riêng,
rất “vùng cao” của người Mông.
Có hàng chục đứa trẻ đang ngày ngày vật lộn trên con đường nối từ thị xã
Hà Giang đến thị trấn Đồng Văn để mưu sinh. Công việc chính của chúng là đập,
phá đá từ núi rồi cho vào máy nghiền, hoặc bê đá lên xe để chuyển đến những điểm
thi công khác… Để có được những đồng thù lao còm cõi, chúng phải chấp nhận lao
động trong môi trường rất tồi tệ mà không được trang bị phương tiện bảo hộ.
Phóng sự ảnh của CTV Minh Tâm.
Trong không gian Lễ hội hoa Hà Nội (từ 30-12-2009 đến 4-1-2010) tổ chức cạnh hồ Gươm, thảng hoặc, người Tràng An bắt gặp hình ảnh của Hà Nội những ngày xưa cũ.