|
ND - Ông ấy có địa vị cao nhất cơ quan, vào công sở ai cũng chào hỏi, vào
buồng làm việc của ông phải được mời mới ngồi báo cáo, hoặc thảo luận, cũng là
lẽ thường tình trong việc cư xử lễ phép với người cấp trên. Thế là người có
uy của người có địa vị, nhưng hỏi "ông ấy có phải là được anh em kính
trọng hay không" thì nhiều người còn ngập ngừng. Ông ấy là chủ một doanh nghiệp lớn, nhiều tiền lắm của, có mấy trăm công nhân
làm trong doanh nghiệp, có nhạc sĩ nhận tiền để soạn bài hát riêng ca ngợi doanh
nghiệp, có lúc nhờ vả được phát cả trên Ðài vô tuyến truyền hình. Ði đâu cũng có
người bắt chuyện vì ông có tiền tài trợ cho một số chương trình và hình
ảnh của ông rải trên nhiều báo, chương trình quảng cáo. Thế là vì có tiền ông
được nhiều người nể, nhưng hỏi "ông có phải là người được anh chị em kính trọng
hay không" thì câu trả lời lại ngập ngừng. Họ ngập ngừng cũng có lý của họ. Ông là người quan trọng thì đúng rồi vì với
địa vị, tiền bạc đã tôn ông lên. Nhưng ngập ngừng với từ kính trọng vì nội dung
từ này không chủ yếu là sự quan trọng mà còn được tôn trọng về tài năng, nhân
cách và sự quý mến trong quan hệ ứng xử khiêm tốn, công bằng. Như thế thì có khi
họ dành từ đó cho người phó của ông tuy có địa vị không quan trọng bằng ông,
hoặc cho một ông chủ doanh nghiệp khác có khi không lớn bằng doanh nghiệp của
ông nhưng công nhân và đồng nghiệp đều kính trọng. NHÂN NGHĨA |
| Trang chính
Chính trị
|
Kinh tế
|
|
Đời sống - Sức khỏe
|
Pháp luật
|
Khoa học - Giáo dục - Tin học
|
Văn hoá
|
Thế giới
|
Thể thao
|
Tết 2009
|
Trang Hà Nội
|
Tết 2010
|
World Cup 2010
|
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình. Địa chỉ liên hệ: toasoan@nhandan.org.vn |